Poem logo
Poem logo

với con mẹ cha là tất cả

Tác giả: Lê Sáng
VỚI CON MẸ CHA LÀ TẤT CẢ
......"Thơ : MC Quang Sáng"......
......(...Chàng trai xứ nghệ...)......

Nếu mẹ còn ! Hãy để Mẹ được vui
Ơn công lao một đời không trả được
Đường ta đi, hàng ngày ta đang bước
Dọn chông gai Mẹ từng trải vượt qua.

Đỉnh cao vời chót vót tựa công Cha
Dốc thăm thẳm điệp trùng đâu ngại khổ
Áo sờn vai, tóc nhuộm màu sương gió
Hãy cho cha vui dẫu chỉ một lần.

Thuở đói nghèo Cha Mẹ chẳng đủ ăn
Ngô khoai đậu cũng phải dành cất để
Chén lưng vơi, tạm cầm lòng chống chế
Con ăn đi ! Cha Mẹ đã no rồi !

Ướt đầm đìa áo thấm giọt mồ hôi
Da cháy sạm miệng vẫn cười rộn rã
Chỉ vì con Mẹ hy sinh tất cả
Lo cho con Cha đã bạc trắng đầu.

Tuổi về già thì nay ốm mai đau
Thương Cha Mẹ xin con đừng hắt hủi
Đừng để ngày mai ! Khi về nơi chín suối
Mới khóc than "thương Cha Mẹ vô cùng".

Mâm cúng ruồi xong mời đại người dưng
Đống vàng mã hỏi ai dùng mà đốt
Giờ còn đây ! Mẹ Cha còn hưởng được
Lại vô tâm lấy thước để đo ngày.

Công sinh thành đừng vội đếm bằng tay
Đền nghĩa tử đời này không thể trả
Chỉ có niềm vui mãi luôn là vô giá
Cha Mẹ bên con ! Là tất cả với con.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm