Poem logo
Poem logo

nỗi nhớ lặng thầm

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Có những lúc lệ buồn rưng khóe mắt
Nghe cõi lòng quặn thắt nỗi sầu vây
Bởi nhớ ai cho đẫm giọt ngâu này
Cho bất chợt ngất ngây niềm thương tổn.

Hay có lẽ giữa xô bồ hỗn độn
Ta gửi tình nơi chốn ấy xa xăm
Để hôm nay trong bóng tối lặng thầm
Lại suy ngẫm tháng năm hoài phiền lụy.

Bao cảm xúc bỗng trào dâng tâm trí
Cứ thẫn thờ rồi nghĩ ngợi mong lung
Chắc tương tư muốn gặp gỡ trùng phùng
Mà không được cùng chung vai sánh bước.

Nên dạ trỗi đắn đo nhiều phía trước
Đoạn đường dài may phước rủi ra sao
E ngại nhưng biết đổi khác thế nào
Đành chịu đựng ước ao niềm hạnh phúc.
3/12/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm