Poem logo
Poem logo

ý nghĩa vần thơ tôi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Mỗi vần thơ là tôi muốn trải lòng
Chẳng giấu giếm mà lòng vòng cho mệt
Đủ thứ chuyện vui buồn đều viết hết
Không chọn từ gắng kết chữ linh tinh.

Vần thơ tôi mộc mạc nhưng hữu tình
Bởi xúc cảm chứng minh cho điều đó
Những ân ái đâu mơ gì bày tỏ
Giữ trong tim mặc nó đớn đau hoài.

Vần thơ này cũng chẳng biết tặng ai
Cứ dệt mãi dù mệt nhoài tâm trí
Thả ngữ vận không cần nhiều suy nghĩ
Bởi mong lung nên viết thí ấy mà.

Những câu từ chứa đựng nỗi xót xa
Vì ái nghĩa vỡ òa hằn kí ức
Đêm quạnh quẽ nghe bồi hồi thổn thức
Hiểu tim mình đang bức rức sầu vây.
7/12/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm