Poem logo
Poem logo

tiếng nước tôi

Tác giả: Thiên Ân
TIẾNG NƯỚC TÔI
Tiếng nước tôi vốn mềm như nhung lụa
Mát mẻ đất trời hoa cỏ đưa hương
Tươi môi gió khi ngồi chơi song cửa
Len lén bay ngang về tận suối nguồn

Tiếng nước tôi ngọt như bầu sữa mẹ
Đứa trẻ thơ bụ bẫm khóc chào đời
Thương đôi mắt như hòn bi nhỏ bé
Lăn những yêu thương về với phận người

Tiếng nước tôi như suối mơ tinh khiết
Thuở hồng hoang êm ả một dòng sông
Đời biển dâu nương mình trong tha thiết
Cay đắng ngọt ngào tỏa sáng mênh mông

Tiếng nước tôi ngập ngừng muôn giai điệu
Giàu ý thơ và nhạc, đất nở hoa...
Giọng uyển chuyển ,du dương ai thấu hiểu?
Cho hồn ta mọc cánh tự bay xa

Tiếng nước tôi chân tình , nét mộc mạc
Có cánh cò ngủ muộn ở đồng xanh
Có trẻ mục đồng chân non ngơ ngác
Bắt con bướm vàng giỡn bóng cỏ xanh

Tiếng nước tôi bốn mùa lung linh bóng
Xuân,Hạ,Thu,Đông trăm sắc nghìn hoa
Tiếng nước tôi như ngày em vào mộng
Thời thanh xuân lắm thiếu nữ mượt mà!
Ngày 29/11/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm