Poem logo
Poem logo

tự tình

Tác giả: Peter Hy Tấn
Em có từng nghĩ sẽ mất nhau chưa?
Hay chỉ có biết vô tư nhí nhảnh
Tâm hồn em sau thân hình mảnh khảnh
Có an nhiên như phong cảnh mùa xuân?

Nhớ về anh, em nhớ được bao lần?
Hay chẳng biết, cứ vô tâm trăng gió
Nếu ngày xưa là người dưng qua ngõ
Đến bây giờ liệu ta có chia ly

Năm tháng dài đằng đẵng bước lê thê
Nhìn sông núi vẫn nặng nề khổ sở
Yêu thương nào cả hai ta bỏ lỡ
Trái tim ta rao bán giữa chợ đời

Em có từng biết cảm giác đơn côi?
Có buồn đau sau niềm vui đã cũ?
Anh quay về hoài niệm trên quyển sổ
Mực đã phai nhưng vẫn đậm nụ cười

Mối tình đầu, ừ nhỉ, chỉ vậy thôi
Ta kết thúc chẳng một lời lưu luyến
Không trao nhau một chút làm kỷ niệm
Chỉ cô đơn làm đau điếng khôn nguôi

19.01.2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm