Poem logo
Poem logo

* thơ tình xuyên lục *

💝🍓THƠ TÌNH XUYÊN LỤC 🍓💝

Mây buồn đông lạnh tiêu điều
Dòng thơ chịu khó còn phiêu nỗi niềm...
Dùng lục bát, luật niêm song thất
Cho du dương nhịp thật đúng hàng
*
Nghiệp dư trót đã cưu mang
Góp vui cùng bạn một làng thi ca...
Rồi nghệ sĩ mặn mà cao giọng
Cho vần tình cháy bỏng hoà mây
*
Bỏ qua năm tháng hao gầy
Cho xuyên lục địa mà ngây câu vần...
Thơ kết nụ đằng vân khắp nẻo
Tựa chim trời cùng kéo nhau về
*
Lắng nghe hồn ngập đam mê
Phút giây giải trí tai kề làn hơi...
Giọng cao vút đất trời nghiêng ngửa
Lòng say thơ chất chứa niềm vui
*
Tao đàn chia sẻ ngọt bùi
Chung làng thi hữu đẩy lui muộn phiền...
Thơ miễn phí trước tiên cảm tạ
Độc giả thân từng đã nhiệt tình
*
Nghe bài không có rẻ khinh
Chung vui là chính chúng mình có nhau...
Thơ là tiếng vạn màu cuộc sống
Bể khổ đau chao động tâm hồn
*
Thị thành cho đến vùng thôn
Hoà mình như sóng trường tồn biển khơi...
Rồi nắng ấm sáng ngời hy vọng
Thơ tình trao cho nóng con tim
*
Đời kia ba nổi bảy chìm
Niềm vui gắn bó như chim họp đàn...
Đời người ngắn ngủi cũng tan
Tình thơ xuyên lục vô vàn tiếp theo...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 30/01/2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm