đừng bao giờ tuyệt vọng
      
      
      
      
        Đừng bao giờ tuyệt vọng bạn ơi 
Cũng đừng vô vọng phó mặc đời 
Không bao giờ từ bỏ hy vọng
Dù chỉ còn tia sáng nhỏ nhoi  
Chớ nuôi thất vọng ở trong người
Hãy cố vui lên với nụ cười
Đừng để buồn đau nhàu cuộc sống  
Kỳ vọng giúp ta sống đẹp đời 
Đức tin tồn tại ở trong tâm
Còn mãi trong ta dẫu thăng trầm  
Nhà thờ, chùa, miếu,nơi thờ cúng...
Không bằng Chúa, Phật...ở trong tâm 
Tích luỹ hận thù có ích chi
Dung dưỡng khổ đau chẳng lợi gì
Đừng để lệ sầu vương mí mắt
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Phải nuôi khát vọng ở trong tim 
Dẫu đời này bảy nổi ba chìm 
Còn sống là vẫn còn hy vọng
Đừng bao giờ đánh mất niềm tin./.