Poem logo
Poem logo

mong manh

Tác giả: ĐTH Nhã Vy
MONG MANH

Em đi trong vô vọng
Tìm cuộc tình mong manh.
Cây mùa đông trút lá,
Nỗi đau mình em mang.

Bông tuyết bay ngập lối,
Tình đã là bao xa.
Cho em ôm sầu lỡ!
Gọi anh vọng hồn mây...

Khi chiều tan, trời tối
Chăn lạnh cuộn mình em,
Mơ một vòng tay ấm
Chỉ của riêng anh thôi.

Cho ấp ủ yêu thương
Bớt lạnh em đêm dài,
Đơn côi tình sưởi ấm
Vẫn ngỡ nằm bên anh.

Chợt tỉnh giấc bình minh
Em lại tìm mong manh
Gom nhặt gói yêu thương.
Nỡ rồi cuộc tình lỡ.

ĐTH Nhã Vy 17.11.17

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm