Poem logo
Poem logo

đức sơn mời đón em về

Tác giả: Lê Sáng
ĐỨC SƠN MỜI ĐÓN EM VỀ
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Em có về không ? Về tìm lại ngày xưa
Nơi tuổi thơ ! Quen bốn mùa mưa nắng
Cha mẹ làm nông cả một đời gánh nặng
Những hạt thóc vàng nuôi nấng đàn con.

Em có muốn về thăm quê mẹ Đức Sơn
Nay đổi khác những con đường mới mở
Trạm xá, ủy ban, dựng đình xây chợ
Đẹp lắm em ơi ! Hỏi em có muốn về.

Làng xóm yên bình mộc mạc nét riêng quê
Tay nâng điếu thuốc, bát nước chè ngọt lịm
Giọng nói quê anh cọc cằn nhưng trìu mến
Gặp hỏi thăm nhau ! Trò chuyện thấy thân.

Con cháu xa nhà đi tìm việc làm ăn
Quen vất vả nên kiệm cần tích cóp
Xe đẹp nhà cao cứ chờ lần đến lượt
Chạy về đây ! Quê anh đã đổi thay.

Đồng ruộng rền vang xình xịch tiếng máy cày
Thu hoạch lúa thì có ngay máy gặt
Lễ hội hàng năm xóm làng thi ca hát
Quê hương anh ! Dào dạt hồn quê.

Đã mấy năm nay anh chưa một lần về
Bao nhiêu nỗi nhớ lòng tái tê buốt dạ
Về với quê anh xóm làng vui rôm rả
Đang đợi đến một ngày ! Đón khách lạ về thăm./

MC Quang Sáng Ngày 03 _ 03 _ 2018

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm