ăn bẩn như quan
      
      
      
      
        Nghe đâu tài chính bộ nước ta 
Định thu tiền thuế những ngôi nhà 
Từ bảy trăm triệu lên cao nữa 
Cùng xe tỷ rưỡi nộp thuế nha .
Ngồi trong phòng mát quan sinh tật 
Giúp nước lợi nhà chẳng nghĩ ra 
Đương chức thì ngồi lo vơ vét 
Từ đồng bạc lẻ của dân nhà .
Bao tiền tham nhũng quan vét máng 
Tìm kiếm thu về giúp dân nha 
Ôm tiền dân để cho thất thoát 
Từ những công trình dự án ma .
Giữ tiền không đúng nghèo ngân sách 
Vẽ vời thuế lọ lẫn thuế chai 
Quan ngu cửa quyền dân khổ thế 
Mịt mù đen tối đời sống mai .
Xăng dầu giá bán cao ngất ngưởng 
Thuế đường vé chợ ngập lối nha 
Đồ đạc mọi thứ đều đắt đỏ 
Lương thì bèo bọt giàu còn xa .
Sơn hào hải vị quan xơi tuốt 
Làm ơn thông não giúp dân ta 
Đừng ngồi toan tính ăn bẩn nữa 
Cho dân còn sống chút an hòa .
HN 15/04/2018