nợ 2
NỢ
Nợ em một nụ hôn say
Nợ em nhốt bóng mây bay cuối trời
Nợ em một tiếng ru hời
Nợ em ánh mắt đôi môi ngọt ngào
Nợ em một thoáng nôn nao
Nợ em làn gió ngày nào sang sông?
Nợ em trăm nhớ nghìn mong
Nợ em chiếc lá xoay vòng rơi rơi
Nợ em tay ấm thôi thôi
Nợ em bếp lửa bên đời bén duyên
Nợ em khoảnh khắc dịu êm
Nợ em khúc hát ai chuyên chở tình?
Nợ em tàn nửa bình minh
Nợ em chim chóc một mình ngủ mê
Nợ em đốt cháy lời thề
Nợ em vùi thú đam mê muộn màng
Nợ em chếch bóng đêm tàn
Nợ em day dứt cung đàn li tan
Nợ em nước lũ bỗng tràn
Nợ em nóng mắt dây oan chia lìa
Đêm 15/5/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
|
Bài này đã được xem 1763 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|
- • HOA NỞ LONG LANH MẮT HUYỀN (Trần Minh Hiền)
- • NHƯ HOA NỞ BẾN BỜ (Trần Minh Hiền)
- • Nỗi Lòng Cánh Diều (Thiên Ân)
- • TIẾP NỐI YÊU THƯƠNG (Vũ Đình Phận)
- • Tại Sao Đức Phật Dạy Phải "Ăn Chay, Niệm Phật, Sống Một Mình, Và Kiêng Dục, Sống, Tu Tập Và Thiền Định Ở Những Nơi Núi Cao, Tuyết Lạnh, Giống Như Dãy Núi Himalayas" (Mr.Smile)
- • Phật Giáo Hiện Tại (Buddhist Present Hay Now-Buddhism) Là Giáo Lý "Phật Giáo Tân Thời" (Mr.Smile)
- • Thơ Nhạc Lục Bát - THÔI RỒI NỖI NHỚ CÒN ĐÂY (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng))
- • Video YouTube Ngâm Bài Thơ Nhạc Lục Bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi " (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng))
- • Trách Nhiệm, Danh Dự, Tổ Quốc, "Duty, Honor, Country" (Lê Huy Trứ)
- • Răng Thưa Nói Láo (Cung Fa)