Poem logo
Poem logo

đợi chờ 2

Tác giả: Thiên Ân
ĐỢI CHỜ
Đợi chờ biết đến bao giờ?
Lá về nguồn cội bơ vơ một vùng
Buồn ai giăng bẫy lung tung?
Gió xô mặt lá đỏ bừng lỗ tai

Khổ đau nào của riêng ai?
Sóng tình cuồn cuộn chau mày rơi châu
Nhánh cây nhả bóng u sầu
Ruột gan bầm tím ngăn nào chẳng đau?

Đợi chờ ứa lệ hư hao
Mòn rèm mi mỏng khi nào hỡi anh!
Phai phôi vóc dáng hồn xanh
Chạy rong quá khứ trái banh nổ trời

Mảnh tình rách rưới giậu phơi
Khói sương lãng đãng rã rời gian nan
Em ngồi chôn kín tuổi vàng
Chia li ôm trái thở than ậm è

Đợi chờ như bánh chiếc xe
Bơm non tay nhẹ lòng e ngại lòng
Một ngày buồn nổ bầu không
Ngậm ngùi nước mắt nhả dòng thương ai?

Đợi chờ cho tuổi nắng phai
Hồng nhan bạc phận buông dài trót mang
Đêm 16/5/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm