những vần thơ xướng họa 42
      
      
      
      
        THỦ MÔN
Trận đấu hồi đêm thót cả hồn
Em là bổn phận giữ cầu môn
Thành to ở giữa mươi thằng dập
Góc hẹp đôi bên chục kẻ dồn
Bóng chộp thân mềm tay phải khéo
Banh luồn cẳng mạnh não cần khôn
Gìn nguyên lưới sạch niềm vui nhộn
Thắng lợi trào tuôn ... vọng tiếng đồn
      08/7/2018
       Luuhoang Luu
——-
THỦ MÔN GIỎI! 
             (hoạ) 
Nhiều pha nghẹt thở vãi linh hồn 
Ngoạn mục nhờ tài của thủ môn 
Nhắm thẳng vào khung bao đứa dập 
Loanh quanh chỗ hiểm mấy thằng dồn 
Lanh tay đón bóng sao cho khéo 
Nhạy cẳng đưa banh cũng phải khôn 
Giữ lưới an toàn giành chiến thắng 
Vang danh ái mộ kháo nhau đồn! 
            PAK.  8/7/2018
      Phan Anh Khuyến
——
Sư huynh ah đệ họa nè kk
VÔ ĐỀ
Họa
Được thầy đào tạo vững chuyên môn
Cứ nghĩ vào sân lại hết hồn
Dạng cẳng vồ banh quân nó tấn
Dang tay đẩy bóng đối phương dồn
Ngăn bài thọc hậu dùng mưu ổn
Phá thế khe luồn phải kế khôn
Lưới rộng thành cao không để lọt 
Đêm qua nhập trận tiếng vang đồn.
      Tran Nguyen Tran
——-
NỮ THỦ MÔN
Họa 
Em vào đội tuyển giữ cầu môn.
Gắng tập làm sao chẳng để dồn
Đón lọng từ xa bao kẻ đốn
Vươn mình trước cửa bóng ngoài gôn.
Bao lần giáp mặp thành nguy khốn
mấy bận dùng mưu ứng phó khôn.
Đại thắng cười vui mừng sạch lưới
Reo vang  trận chiến ... thủ nguyên đồn
     Nguyễn Nguyễn
——
THỦ MÔN
Họa 
Nhiều phen thoát hiểm vãi kinh hồn
Cũng bởi vì em giữ thủ môn
Chụp bóng gìn nguyên nào để thủng
Đưa banh chính xác chẳng cho dồn
Đầu trên xoặc cẳng dùng mưu khéo
Phía dưới nghiêm thành lập kế khôn 
Lưới rộng nhưng mà đâu dễ lọt
Giành luôn thắng lợi tiếng vang đồn.
      Yêu Thoáng Qua