Poem logo
Poem logo

tạm biệt sài gòn

Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Phố có nồng nàn ngày tôi chia xa?
Sài Gòn yêu thương mưa về trên phố
Hàng me xanh xanh đợi ngày thay lá
Cứ xôn xao như muốn nói điều gì.

Sắp xa rồi chân chẳng muốn bước đi
Con đường nhỏ thân quen nay thấy lạ
Những kỷ niệm buồn vui tha thiết quá
Bỗng ùa về như thể buổi đầu tiên.

Ôi thuở ban đầu bỡ ngỡ chưa quen
Đã mê tiếng miền Nam, yêu mùa mưa nắng
Nghe gió xôn xao những con đường vắng
Sài Gòn ơi xao xuyến biết chừng nào.

Mai tôi về Hà Nội nắng trong veo
Sẽ rất nhớ cành mai vàng xuân đến
Nhớ bến cảng đêm Sài Gòn nhộn nhịp
Nhớ mùa mưa ngập nước buổi đi về.

Nhớ anh em ngồi bên ly cà phê
Bao câu chuyện vui buồn xa Hà Nội
Nhớ mùa quả thơm bàn tay bối rối
Lòng bồi hồi mơ đến một ngày mai...

Ôi thời gian nhanh quá, cánh chim bay
Sài Gòn yêu thương bao điều chưa kịp nói
Tôi sẽ mang theo nỗi niềm lưu luyến ấy
Sài Gòn ơi năm tháng mãi nhớ về...

Facebook Tạ Thăng Hùng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm