Poem logo
Poem logo

sầu cảm

Đường yêu giông tố lắm chông gai
Bơ vơ tình đợi nhớ ai hoài
Đêm đến bâng quơ sầu lẻ bóng
Trời cao ngơ ngẩn ngắm sao Mai
Vẫn muốn cầm tay lời thương ngỏ
Hằng mong ôm ấp suốt đời dài
Nửa chừng tan vỡ tiêu mộng đẹp
Thôi đành thui thủi kiếp trần ai
Lâu quá quên đi người quá khứ
Lòng còn mơ ước đến tương lai
Mấy độ xuân tươi mang hi vọng
Bao thưở đông buồn bỏ gái trai ?
Tình đến tình xa thêm tủi hận
Co quắp cô đơn giấc miệt mài
Tự hứa từ nay thôi đường khổ
Có biết tim mình hóa đá chai ?
Tâm tư chìm nổi trong cõi mộng
Sương bay lãng đãng bến u hoài
Thuyền yêu thấp thoáng nào ai ghé
Theo dòng lạc lõng cánh hoa Mai !

QHNC

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm