Poem logo
Poem logo

kiếp lãng du

Tác giả: Dũng Lê Ngọc
KIẾP LÃNG DU

Đong đưa
Chén tửu cùng người
Bầu thơ dậy sóng ,nụ cười cố nhân
Oan khiên
Lấn át bụi trần
Không gian đối ẩm tình thâm vẹn tròn

Rượu à ?
Mấy chén vẫn ngon
Đệ chưa cạn hết huynh còn nửa ly
Tâm giao nghĩa bạn là chi ?
Mà cho nhã hứng những khi độc sầu
Văn chương vỏn vẹn vài câu !
Mang hoa ...
Dẫn bướm ...
Có đâu phượng rồng
Kiếp này tri kỉ nào đông
Một hai ba bốn còn mong gì nào

Mây kia che giấu vì sao...
Nhưng trăng sáng tỏ chiếu vào nhân gian
Thơ ư ! Vội vã lên ngàn
Trôi đi nhặt lại - chữ tàn chữ nguyên

Phiêu du lữ khách không tiền
Gánh thơ đem đổi thịt xiên rượu bầu
Trên mình chiếc áo sòng nâu
Khắp trong thiên hạ cơ cầu phận danh
Riêng ta ước dữ hóa lành
Trăm năm an phận rừng xanh cõi trời!....

Lê Ngọc Dũng ../ 28/10/2018../.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm