Poem logo
Poem logo

muốn giữ lại

Tác giả: Hoanghoon
MUỐN GIỮ LẠI

Anh xin vạt nắng vương thềm
Sưởi tan tuyết trắng qua đêm một mình
Khát hơi thở ấm say tình
Rượu hồng ân ái hai mình cạn ly

Một ngày định mệnh bỏ đi
Lẻ loi cánh nhạn tim ghì nặng mang
Khép lòng thẹn cánh tay dang
Bao lần ôm chặt thân nàng ngất ngây

Tối nay mây xám giăng đầy
Vầng trăng ngại gửi lời đây chẳng thành
Vợ tây da trắng mắt xanh
Có gì vương vấn bên vành nón thơ

Áo dài tha thướt Huế mơ
Ngọt tình thuở ấy lơ ngơ đứng chờ
Giai nhân kiễng gót nghiêng bờ
Sông Hương ngào ngạt anh khờ dại hôn

Tình đầu em hỡi vẫn còn
In vào tình cuối hương son trẻ mà
Mượt duyên nhan sắc mặn mà
Muốn luôn giữa trọn vũng xa đọng sầu.

hoanghoon
09.11.18

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm