Poem logo
Poem logo

chuyện lòng

Tác giả: Bên Sông
Thấp thoáng trong sương một chút hồng
Đủ chuyền ánh mắt của thương mong
Đã lâu không gặp chừng như mất
Tưởng bỏ quên em giữa từng không

Giả như không nhớ tợ thu phong
Âm ỉ triền mien xoáy vào long
Những đêm không ngủ nhìn lên vàch
Tựa bóng ai kia đón chờ trông

Vóc thân thon gọn dường như mỏng
Có phải vì anh lẫn thương mong
chia tay nhau lúc tình vừa chớm
Chất nặng trong em lắm CHUYỆN LÒNG...

... ...

09252018
05:55 PM

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm