Poem logo
Poem logo

giọt lệ xuân tình

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
( Thập bộ nđt ô thước kiều )

1.(Nđt ,bát láy )
Xuân về RỘN RÃ khúc tình bay
Cảm xúc trào dâng LẶNG LẼ bày
LẢ LƯỚT trên cành hoa khẽ rộ
MƠ MÀNG giữa cánh nụ bừng lay
Hoài gom QUẠNH QUẼ tràn nơi ấy
Mãi nhặt ĐÌU HIU ở chốn này
Hạnh phúc bao đời MÊ MẢI vẫy
Gieo ngàn cõi thế NGỌT NGÀO say.

2. (nđt , sắc thái )
Ngào say đượm trải giấc mơ VÀNG
Kỷ hợi xuân HỒNG đã ghé ngang
Vững thắm muôn nhà khoe ĐỎ lộc
Bền tươi vạn nẻo kết XANH đàng
LAM chiều khẽ rót thời gian đọng
SẪM tối chao ghìm kỷ niệm mang
Giữ khoảng trời yêu thời mực TÍM
Lòng trinh nghĩa BẠCH khỏa tim nàng.

3.( nđt , bát điệp )
Tim nàng nguyện HỨA sẽ cùng anh
HỨA mỗi vòng tay ủ mộng thành
Gửi HỨA trao người đâu nỡ vội
Xin gìn HỨA bậu chẳng vùi nhanh
Ngàn câu đã HỨA cầu ghim dạ
Tỷ chữ từng đan HỨA bện mành
Ngẫm mảnh tơ tròn xây hẹn HỨA
Xuân trào quyện HỨA phủ đầy quanh.

4.( nđt , bát vị )
Đầy quanh quặn CHÁT ngỡ ân tràn
Thấp thỏm CAY đời nẫu dạ chan
Cảnh ĐẮNG trần gian buồn nghĩa cạn
Miền HÔI tục thế khổ duyên tàn
Âm thầm MẶN kiếp nào mong hưởng
Quạnh quẽ TANH phần chả ước đan
Lại muốn mai này thôi NHẠT nhẽo
NỒNG xuân đẹp đẽ sống thanh nhàn.

5. (Nđt , tập danh hoa)
Thanh nhàn thắm tỏa những cành MAI
CẨM CHƯỚNG cười reo ngỡ mộng đài
CÚC BẠCH vươn tầm đâu phải hãi
NHUNG HỒNG vút thẳng lẽ nào sai
Nhìn xem DẠ LÝ riêng từng bãi
Dõi thấy ANH ĐÀO chỉ một ngai
Cảm xúc mừng xuân hừng hực LIỄU
QUỲNH HƯƠNG nức nở cũng đan cài.

6.(nđt, cô nhạn xuất quần )
ĐAN CÀI NGHĨA NỢ KHỞI TÌNH XUÂN
Hạnh phúc niềm vui bỗng trở nhiều
Tỷ bận mi nhòe tim muốn vỡ
Trăm lần lệ chảy não dường xiêu
Rằng hay bởi hẹn len hồn thiếu
Cũng tại vì thương để trí liều
Mộng chút chân thành ai sẽ hiểu
Trông chờ cuộc sống phủ trời yêu.

7.(nđt , thủ vĩ ngâm )
Trời yêu khoảnh khắc đợi xuân thì
Ủ giấc mơ hồng dạ mãi ghi
Khổ thích phun lời câu hữu nghị
Buồn mê nhả tiếng ngữ so bì
Tâm lòng khép lặng tròn khung hỷ
Trí não say chìm vẹn khoảng si
Chuốc lạnh vào tim mà chẳng nghĩ
Trời yêu khoảnh khắc đợi xuân thì.

8. (Nđt , khoán Thủ chiết tự ,giao cổ đối)
X uân thì bỏ lỡ khiến sầu vương
Ủ trọn phần côi lẽ sống thường
Ấ p giữ hình đơn buồn phận hẩm
N om gìn bóng lẻ nẫu đời tương
T hời lơ vạn bữa , nhiều cay vướng
Í t khổ trùm , nay rũ triệu đường
N gước mặt nhìn lên mà ngỡ tưởng
H ai dòng suối chảy nhạt mùi hương.

9.( nđt , triệt hạ)
Mùi hương phảng phất ngỡ như là...!
Tỏa ngát dâng đời bỗng ngập ra ...!
Thổn thức bờ môi vờ cũng lạ...!
Dềnh dang phiến não tưởng đâu à...!
Xuân bình chạm khắc thời gian rã...!
Tết hạnh ươm mầm kỷ niệm pha...!
Cảm giác chan hòa vui thiệt đã...!
Nâng tầm cuộc sống khỏa trời xa...!

10.( nđt , vấn nghi)
Trời xa bạn hữu có vun trồng ?
Giữa nẻo xuân ngời bện trí không?
Hổng biết tình xưa còn giữ đượm?
Rằng hay ái cũ để phai nồng?
Bây chừ cách biệt đâu người hỏi ?
Bữa nọ chia lìa há kẻ trông?
Lẽ tại ai thèm quen nhớ hả ?
Mà sao giọt đắng chẳng tươi hồng ?
14/1/2019

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm