Poem logo
Poem logo

giọt lệ hoàng hôn 2

Tác giả: Thiên Ân
GIỌT LỆ HOÀNG HÔN
Em mang hoàng hôn đi về đâu ?
Lệch góc yêu thương, lá trở sầu
Vòng tay dĩ vãng buông rời rạc
Hơi thở chiều vàng mất dấu đau

Dòng sông thẫn thờ khóc li tan
Giọt lệ ngày xanh mộng dở dang
Điệp khúc bồng bềnh tan sương khói
Trái tim ngủ yên kiếp phũ phàng

Em níu hoàng hôn vời vợi xa
Bóng tối đan xen vốn thật thà
Tím đỏ chân trời hiu hắt gió
Mách bảo bên tai, người bỏ ta

Nhếch nhác câu thơ đứt điệu vần
Se chỉ luồn kim đâm rối răm
Trông vời đục trong câu mơ ước
Ẩn số cuộc đời " Đá lộn sân"

Chênh chếch hoàng hôn biền biệt trôi
Tình yêu giãy giụa chết trên môi
Quạnh quẽ đeo mang sầu nhân thế
Đâu ngờ bạc phận tựa như vôi

Giọt lệ âm thầm rớt mộng hoang
Rèm mi khép mở một ngày tàn
Ai còn thức ngủ cơn sầu tủi ?
" Đắp mộ cuộc tình" tiếng thở than
Ngày 17/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm