giọt lệ nhoà
Ngẩng đầu cho lệ chảy vào tim
Mây bay, gió gọi qua miền quạnh quẽ
Lá rụng mơ lòng giữa sương in
Tháng vắng, tay chờ người không đến
Đêm tàn, mắt rung mộng chưa tin
Tình xưa thầm lặng, không lời tiễn
Đốt cả hoàng hôn phía lặng thinh
Một thoáng thiên thu vọng nỗi chìm
Rêu phủ nửa đời ai nhớ ai
Gió qua hiên vắng cũng tàn phai
Trăng buông tiếng thở vào đêm sớm
Thuyền mộng trôi về phía không ai
Sóng lòng vỗ cạnh khoảng trời xa
Thư cũ phai rồi, giọt lệ nhòa
Chẳng có tháng năm nào dừng lại
Chỉ còn hư ảo với ngân nga
Bài này đã được xem 43 lần
|
Người đăng:
|
Lê Thành
|
|
|