chó ngoan !
      
      
      
      
        Chó là con vật trung thành
Chăm nuôi để chúng giữ canh cửa nhà
      Chuyện mà tôi sắp nói ra
Về 3 con chó nước nhà chúng tôi
      Nhìn vào chúng cũng hiền thôi
Khuôn mặt bôi quét lớp vôi hiền lành
       Cửa nhà chúng cắn tanh bành
Thấy chủ chúng tỏ ra thành hiền ngoan 
       Người nhà lắm kẻ bị oan
Tưởng chúng thân thiện nên toan lại gần
       Lại gần chúng cắn vào chân 
Lắm kẻ tức giận nên dần tránh xa
      Lắm kẻ biết chúng quỷ ma
Quyết tâm trừng trị tống ra ngoài đường
      Lắm kẻ chưa biết vẫn thương
Vẫn còn nuôi chúng vẫn nhừơng thức ăn
      Sớm muộn họ cũng ăn năn
Nuôi ong tay áo “chó săn “hại người
      Hiện giờ 3 chó vui cười
Hân hoan đắc thắng vì Người  u mê
      Chó Trọng nó rất hả hê
Chó Phúc ngồi đó lết lê hài lòng 
      Chó Ngân nó đi lòng vòng 
Canh me chủ ngủ đặng hòng lại gây 
      Hình của 3 con chó đây 
Xin mời nhận dạng sau nầy né ra 
KTP ( 24/6-2018)
Ảnh: Internet 
(Cám ơn bức ảnh họa của ai đó , đã tạo cho tôi cảm hứng dệt thơ )