xuân này nhớ xuân xưa !
      
      
      
      
        Xuân về cõng nắng trên vai
Tháng giêng mắt biếc mày ngài điểm trang 
Xuân về ong bướm vờn sang 
Hoa xuân khoe sắc rộn ràng chim ca 
Bao người nôn ức về nhà 
Mong cùng ba mẹ ông bà chung vui
Chuyện buồn năm cũ chôn vùi 
Quê hương lắm cảnh ngậm ngùi lệ rưng 
Xuân này Lộc Hưng mắt sưng 
Mất nhà mất đất mất từng luống rau
Một mùa xuân nữa đớn đau 
Trước thềm năm mới hạ  nhau lạnh lùng 
Lộc Hưng! Xuân này chịu chung
Màn trời chiếu đất dân vùng trắng tay
Báo đài giả điếc chẳng hay
Nỗi đau dân chịu đắng cay dân ngồng 
Vườn rau nay đã trống không 
"Mùa xuân" của Đảng "lụa hồng" cho dân 
Xuân này kiệt quệ đôi chân 
Vết thương rỉ máu tấm thân không nhà 
Xót xa nhìn cảnh quê ta
Bao giờ mới được bay xa hóa rồng?  
KTP ( viết tặng riêng cho những người dân giáo xứ Lộc Hưng)