Poem logo
Poem logo

giàu...chẳng dễ đâu!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Giàu...Chẳng dễ đâu!

Mỗi năm nắn nót viết đôi câu.
Cọ thơ giấy bút bạc thêm mầu
Trí già nhớ chữ nhăn nhiều nét
Người nghe chán nản bảo: Hơi lâu!

Mỗi năm da dẻ thêm đậm màu
Xạm đen nhăn nhúm đồi mồi nâu
Thời gian chất chồng nên phải thế
Sống được tuổi này! Chính ngọc châu.

Mỗi năm tóc rớt hở da đầu
Rớt người xa cách chẳng buồn đâu!
Buồn người bên cạnh hay hờ hững
Nói câu nặng nhẹ, trời mưa ngâu

Mỗi năm giảm nhớ, bớt sầu thương.
Bớt tinh bớt túy, bớt mật đường
Nhưng lại thêm quên rớt mất nhớ
Vì vậy nên có chứng ngang ương

Mỗi năm mỗi tuổi, mỗi thêm giàu
Chẳng giàu tiền bạc, nhà cửa đâu!
Thêm người, thêm con rồi thêm cháu...
Giàu được như vậy chẳng dễ đâu!

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm