Poem logo
Poem logo

gọi tên nhau

Tác giả: Thiên Ân
GỌI MÃI TÊN NHAU
ĐỜI người vốn có bao lâu?
XIN em một tiếng yêu nhau mặn nồng!
CÓ NHAU nhớ nhớ, mong mong
DÀI câu ước hẹn khơi dòng trong veo

CHO môi ưng ửng tình đeo
MÃI là kỉ niệm ươm gieo hạt tình
SAU này đời vốn lặng thinh
NẮNG vàng qua ngõ một mình mồ côi

KHÔNG gian tắt lịm câu cười
GỌI mùa bóng lá rã rời dòng châu
SẦU treo lơ lửng móc câu
ÁO em một thuở nhìn mau ngập ngừng

XƯA chưa trưa vắng ta dừng
DÙ mưa ôm gió rưng rưng lá sầu
NHÀU đi câu hát ngân sâu
CŨNG là vở kịch nhuốm màu bi ai

XIN em nghiêng hết bờ vai!
BẠC tình mới biết con bài đỏ đen
ĐẦU đuôi duyên nợ , nợ duyên
GỌI tên đứt quãng bồng bềnh khói mây

MÃI là như cánh vạc bay
TÊN NHAU nhớ mãi muôn ngày em ơi!
Đêm 24/1/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm