Poem logo
Poem logo

mùa xuân lặng im

Tác giả: Thiên Ân
MÙA XUÂN LẶNG IM
Mùa xuân tràn về em ở nơi đâu?
Những tin nhắn bắt đầu như nghẽn mạch
Những dự định , lo toan còn dai nhách
Lời hồi âm oán trách đáy tâm hồn

Mùa xuân về run rẩy những chồi non
Từ dạo ấy tình mòn trong mỏi mệt
Chuyện đôi ta đâu là dấu chấm hết
Nhìn rộng ra giống hệt chuyện khôi hài

Mùa xuân ngập ngừng qua từng kẽ tay
Giọt yêu thương vắn dài đau rưng rức
Trong giấc ngủ chập chờn cài thao thức
Chuỗi chiêm bao ấm ức vạn vạn lần

Mùa xuân đong đưa trọn gói góc sân
Trái tim anh vẫn lăn dòng máu nóng
Ta đánh mất một vòng tay bé bỏng
Thuở hồng hoang níu bóng đôi môi mềm

Mùa xuân mở ra trăm lối bình yên
Những mộng mị cuồng điên chưa viên mãn
Bóng tối cố tình chen chân ánh sáng
Chuyện ngày xưa khuất dạng tự bao giờ?

Mùa xuân e dè trải lụa đường thơ
Tình trốn chạy nghi ngờ ai mỗ xẻ?
Viên đá nhỏ nhoi cho ta vấp té
Ôi trò hề vội ghé ở bến xưa!
Xuân 2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm