Poem logo
Poem logo

ta cứ tưởng

Tác giả: Thiên Ân
TA CỨ TƯỞNG
Ta cứ tưởng giấc mơ nào cũng đẹp
Sướng như tiên , lơ lửng chín tầng mây
Vở tuồng tình yêu có đào , có kép
Có nụ hôn khao khát suốt đêm ngày

Ta cứ tưởng cuộc đời là canh bạc
Kiếp đỏ đen làm cháy túi khô tình
Nằm ngu ngơ ở hai bờ thiện ác
Vẫn thèm thuồng hương con gái nguyên trinh

Ta cứ tưởng đất trời rất chật hẹp
Mới thả đôi chân đoạn cuối con đường
Đôi mắt mở to vội vàng lại khép
Giấc mơ vàng bàng bạc chuyện khói sương

Ta cứ tưởng vườn hoa nhiều ong bướm
Mật ngọt đong đầy sảng khoái cho ai?
Ươm tơ mỏng cho đi muôn cộng hưởng
Kéo nỗi sầu cho rớt xuống chân mây

Ta cứ tưởng bến thuyền vương ân ái
Màu thủy chung ấm áp trái tim hồng
Tiếng gọi thời gian dùng dằng bỏ lại
Ách giữa dòng những nỗi nhớ mênh mông
Đêm 5/4/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm