Poem logo
Poem logo

những cuộc tình

Tác giả: Thiên Ân
NHỮNG CUỘC TÌNH
Những cuộc tình bây giờ đã ra khơi
Thương nhớ mãi mắt, môi ngày xa cũ
Ném viên đá vu vơ vào quá khứ
Trái đất già ủ rũ hận chia li

Những cuộc tình xách gói vội vã đi
Hồn bỗng nặng như chì khi xa vắng
Tiếng mách bảo sớm rơi vào tĩnh lặng
Nụ hôn xưa ai tặng quá hững hờ

Những cuộc tình cháy sém hết giấc mơ
Mùa mật ngọt bơ phờ lũ ong bướm
Cỏ xót xa đưa kẻ vay , người mượn
Đi về đâu vô hướng chẳng điểm dừng?

Những cuộc tình bị xé rách dửng dưng
Đo trời đất lưng chừng trong gang tấc
Ta đòi yêu em lương tâm dằn vặt
Vầng trăng non ai cắt , xẻ đôi bờ?

Những cuộc tình như ngôi sao lu mờ
Một góc trời bơ vơ và lạc lõng
Nhìn ở đâu đâu cũng đầy bồ hóng
Dấu chân xưa cát nóng phủ non gầy

Những cuộc tình thấp thoáng níu chân mây
Tiếng chim khóc bủa vây dòng li biệt
Trọn gói yêu thương đố ai không biết?
Thôi đừng làm gánh xiếc giữa không gian!
Ngày 7/2/2019
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm