Poem logo
Poem logo

như thực

Tác giả: Hoanghoon
NHƯ THỰC

Gió và em đã đi vào đời thực
Gửi vần thơ ca ngợi bởi lòng anh
Mong tình em vào giấc mộng an lành
Không tình ái cho dài thêm nhung nhớ

Đêm và em như có gì chưa mở
Anh không chờ giây phút ngọt tình em
Tiếng hát ru bàn tay vuốt êm đềm
Xin tha lỗi vì đời anh lang bạt

Say cảnh lạ cánh rừng xanh bát ngát
Một mình đi khắp nẻo viết tình ca
Đàn du dương lời cảm động thiết tha
Quên ngày tháng đẹp tình ta muôn thuở

Tiếc tuổi xuân là lúc tình tan vỡ
Em nghĩ gì ở nét bút mỏng manh
Trang thơ tình nào kéo nổi ngày xanh
Đời xô đẩy mình rẽ hai hướng khác.

hoanghoon

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm