Poem logo
Poem logo

tình mây gió

Tác giả: VÕ QUANG HÂN
Gió ru nhẹ thì thầm tiếng hát
Vượt trùng dương xào xạc đêm trường
Tình ca thắm đậm muôn phương
Cùng Mây chia nửa sầu vương tháng ngày

Mây hỏi Gió tình này đẹp nhất?
Gió đáp rằng hỏi thật hay mơ:
Đẹp nhất là mối tình thơ
Mây cùng Gió cuốn đôi bờ nhớ thương

Gió nói Mây vấn vương mộng mị
Đừng để tình tri kỷ chia ly
Mây buồn giăng kín lối đi
Quay về thơ thẩn ướt mi mất rồi

Gió yêu Mây bồi hồi nhắn gởi
Tránh lối về mong đợi tình xưa
Ngập sầu bên rặng song thưa
Chạnh lòng thương nhớ
Gió mưa ngậm ngùi!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 08 - 06 - 2015

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm