Poem logo
Poem logo

thu điểm

Tác giả: Hồng Dương
Xe tang chở nắng chiều đi chầm chậm
Hạ buông mành sương thấm ướt màn đêm
Lá vàng bay theo cánh gió ngoan hiền
Không gian điểm ru miền hương xưa muộn

Trăng vẫn thế xa mờ cơn gió cuốn
Im nghe lòng đếm tuổi bến tà dương
Niềm hoang đau rơi xé nát cung trường
Đêm bỏ lại hạt sương mờ gối lá

Ai khẽ nói tiếng thì thào rất lạ
Nấc phiếm du trên đá lát hao mòn
Mảnh trăng thu lặng nép dáng trên non
Thu buông nhịp vọng trong miền nuối tiếc

Ta chợt thấy vết chiều đang mỏi mệt
Khẽ len vào trong mái tóc xưa xanh
Tiếng sương rơi trên phiến đá tan tành
Thu đã điểm ... Trên cành thơ rất nhẹ ...

Đêm nay hẵn là em đang đến trễ
Một chút buồn lặng lẽ lén quá mau
Hay là thứ đã chớm nở tình đầu
Đêm bỗng hiện một màu trắng mát dịu...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm