Poem logo
Poem logo

thẳng...

Tác giả: Hồng Dương
Thu trêu ghẹo tóc chiều bay trong gió
Nấc thang đời ta bỏ bậc qua nhanh
Nỗi buồn vui đem giấu kín sau mành
Giăng buồm nhớ để thành bao kỹ niệm

Sống chẳng trách và không cần thể hiện
Đứng chơi vơi trong điện thế xoay chiều
Suốt cả đời ta chỉ thích phiêu diêu
Yêu tự tại và yêu lòng ngay thẳng

Không nuối tiếc vì hai bàn tay trắng
Chẳng suy tư vị đắng ngọt cuộc đời
Cũng không màng xu nịch với ma trơi
Ta cứ thế giữa trời cao bể rộng

Dẫu ta biết tình đời cao một đống
Lắm đổi chiều và bỗng biến thiên thay
Lời chẳng buông mà mép mỏng môi dày
Đau cơn gió đến xoay vần gia đạo...

Chẳng trách cứ gặp tay thường kiêu ngạo
Chấp chi người bố láo vễnh tại trâu
Thiên hạ kia lắm kẻ cũng cứng đầu
Thôi mặc kệ...còn đâu lời mặc cả

Ta cứ sống dẫu đời hơi vất vả
Thẳng lưng nhìn đạp đá sỏi dọc ngang..
Như nước trôi nắng khảm cả thu vàng
Cho đời rõ đêm ngàn sao thu sáng...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm