Tìm "he den" được 200 bài. Lần tìm này mất 0,142 giây.
Gợi ý: Tìm dùng tiếng Việt có dấu sẽ giúp giảm số lượng bài thơ tìm được.
đến Tác giả: Võ Phiến
Nhớ Ngọc Dũng
Mải miết ra đi, đâu tính đến
Đến nơi nào?
Bảy tám mươi năm, rồi cũng đến
Đến rồi sao!
11-1998 |
đến Tác giả: Trần Mộng Tú
Em đến đó nhưng em không ở lại. Em ra về có thêm một trái tim. Bàn tay nhỏ cầm trái tim luống tuổi. Em ngỡ em đang cầm một mặt trời. Mặt trời theo em vào trong giấc ngủ. Sưởi ấm cho em suốt cả một đêm. Em không đắp chăn mà... |
đen Tác giả: Thanh Tâm Tuyền
Một người da đen một khúc hát đen. Bầu trời đen sâu không cùng. Những giòng nước mắt. Xé nát thân thể bằng tiếng kèn đồng. Bằng giọng của máu của tủy của hồn bắt đầu ngày tháng. Giữa rừng không lời rừng mãi trống không... |
em đến Tác giả: Mai Thanh Châu
Em đến đời anh thêm hương sắc
Thêm người chia sẻ nỗi buồn vui.
Em đến đời anh thôi quạnh quẽ
Trong nỗi buồn, anh bắt gặp niềm vui.
(1988) |
hạ đến Tác giả: Anh THi Đi
Xuân đi vội vã, tiễn mai tàn. Hạ đến ung dung, đón phượng sang. Áo trắng thư sinh, buồn rũ rượi. Sân trường, tiếng trống, nhớ miên man.... Ban bè mấy đứa, ôm nhau khóc. Phấn trắng riêng tư, ấp lệ tràn. Tạm biệt xa nhau, ve... |
em đến Tác giả: Lê Đạt
Em đến
áo lùa
trời bỗng sau mưa
Mắt vạn niên thanh
trưa hồ thủy
Nắng lục giàn mi thiên lý
Tóc hè
nghe ngờ ngợ may thu |
đỏ đen Tác giả: Trần Huy Phương
Người ta đen bạc đỏ tình
Còn ta cả bạc lẫn tình đều đen
Đói với Buồn mon men kết bạn
Tình và Tiền loạng choạng ra đi
Trắng tay ôm mối tình si
Thương thân, lệ ướt trên mi giận hờn.
1983 |
em đến Tác giả: Lã Thế Phong
Em chợt đến như vầng hồng buổi sớm. Tỏa lung linh màu nắng mới dịu dàng. Trải hồn tôi xanh thảm cỏ thênh thang. Mùi sương ấm chan hoà hương mật ngọt. Em đến chi cho mùa xuân trở giấc. Động xôn xao cơn gió thoảng giao... |
bắt đền Tác giả: Hạt Cát
Bắt đền ai đó... bắt đền. Tan trường lẽo đẽo hỏi tên hỏi nhà. Làm hồng đôi má người ta. Biết là tại nắng hay là tại ai? Bắt đền ngọn gió loay hoay. Quẩn quanh trên tóc hương bay ngợp lòng. Để cho ai nói lòng vòng. Giữ mùi... |
bắt đền Tác giả: Linh Lan
Từng giọt mưa rớt ngoài sân
Đuổi nhau làm ướt gót chân nắng hờn
Tại anh giấu nắng hạ thơm
Nên mưa về đậu lăn tròn má em!
Tại anh, em bắt anh đền
Trả em mầu nắng lụa mềm hôm nay.
Linh Lan
July 5, 02 |