Tìm "hoa sen" được 195 bài. Lần tìm này mất 0,173 giây.
Gợi ý: Tìm dùng tiếng Việt có dấu sẽ giúp giảm số lượng bài thơ tìm được.
đôi cánh nhỏ Tác giả: Kiem Ka
ĐÔI CÁNH NHỎ. Mưa tháng sáu giọt rơi lả chả. Rũ cánh cò chao ngã chao nghiêng. Dáng cò trắng tuyết mây thiên. Thương anh nắng ngã mưa nghiêng dãi dầu. Hoa sen trắng vẫn hồng nỗi nhớ. Buồn vào hồn tựa lá vào thu. Rớt rơi... |
em như hoa sen Tác giả: Nguyên Hữu
EM NHƯ HOA SEN
(Tứ tuyệt)
Em như một đóa sen hồng thắm
Nắng có đôi môi đẹp đỏ tươi
Gió nhẹ nâng lên tà áo mỏng
Hồn anh lắng đọng, mắt không rời…
17-05-2022
Nguyên Hữu |
em xuân Tác giả: Lâm Chương
Xa xứ, em xuân về rất lạ. Trắng một màu, rơi rụng trắng tôi. Môi lạnh, hững hờ không đợi tuổi. Em xuân người, áo rét. Ngó lưng trời, ái ngại một mùa đông. Em xuân tôi, năm cũ quê nhà. Má đào thơm, hơ hớ đương thì. Con mắt... |
giấc mơ bé dại Tác giả: Thiên Ân
GIẤC MƠ BÉ DẠI. Một thời hoa sen nở. Ở khu vườn tuổi thơ. Thương sợi dây mắc cỡ. Chạy trên môi ơ hờ. Trinh khôi cho màu áo. Trắng tâm hồn thanh tao. Dấu chân ngoan chim sáo. Gọi say mùa biết bao. Móc câu ai vội... |
hoa sen Tác giả: Mr.Smile
Hoa sen sóng sánh làm thinh
Nở ra những đóa hữu tình nên thơ
Trời còn cho hạt mưa thưa
Cho hoa tắm mát thêm đưa hương nồng. |
hoa sen Tác giả: Dương Lam[vophubong]
HOA SEN. . Trong đầm gì đẹp đẻ bằng sen, giữa chốn bùn nhơ chẳng phải hèn. Ngan ngát hương trời khoe aó thắm, diụ dàng sắc nước vượt bùn đen. Nam mô biển lớn thuyền qua bến, tịnh độ sông sâu rọi ánh đèn. Bát... |
hoa sen Tác giả: Nguyên Hữu
HOA SEN
Mọc giữa bùn đen một loài hoa
Hé nụ đơm hoa giữa nắng hè
Hương thơm ngào ngạt – ôi ngây ngất
Lại thêm vẻ đẹp mắt anh say…
09/1999
Nguyên Hữu |
hoa sen chân - thiện -nhẫn Tác giả: Tịch Tếu
Nếu ai nhận được món quà
Hoa sen chân tướng thật là hữu duyên
Hãy cùng tôi bước lên thuyền
Tìm về chân ngã bản nguyên chính mình… |
hoa sen trắng Tác giả: Đỗ Hữu Tích
Hoa sen trắng
Hương sen ngan ngát thơm xa
Nhụy vàng rực rỡ cánh hoa trắng ngần
Mơ màng dưới ánh trăng ngân
Đẹp như tiên nừ khoả thân tắm hồ. |
hương sen Tác giả: Chế Lan Viên
Anh cho tôi làm hoa sen không,tôi trong lý lịch có bùn?
Thân phạn người mà,ai chả có bùn đen?
Giết chết một mùi hương,dễ thôi,cứ quậy bùn lên để giết
Nhưng vượt lên bùn,sen cứ ngát hương sen. |