đi chợ hoa Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Em đi
Sao vẫn ngó chờ?
Tìm tôi
Sao vẫn giả vờ tìm hoa?
Muốn gần
Sao vẫn lảng xa?
Yêu chưa?
Sao vẫn như là chưa yêu?
Chợ hoa Sa Đéc 1999
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002) |
đi chợ hoa (bản tứ tuyệt) Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Em đi sao vẫn ngó chờ?
Tìm tôi sao vẫn giả vờ tìm hoa?
Muốn gần sao vẫn lảng xa?
Yêu chưa? Sao vẫn như là chưa yêu?
Chợ hoa Sa Đéc 1999
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002) |
đoạn kết lá diêu bông Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lên trời tìm được diêu bông
Lá duyên, lá nợ thỏa lòng chị ơi!
Nhưng nàng đã biệt tăm hơi
Hơn trăm năm trước… mất rồi… còn đâu!
2005
(Tuyển tập thơ Khúc xạ mùa thương - NXB Thanh Niên 2006) |
đoạn kết lá diêu bông (bản tứ tuyệt) Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lên trời tìm được diêu bông
Lá duyên, lá nợ thỏa lòng chị ơi!
Nhưng nàng đã biệt tăm hơi
Hơn trăm năm trước… mất rồi… còn đâu!
2005
(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương - NXB Thanh Niên 2006) |
đoàn thế thanh Tác giả: Đoàn Thế Thanh
Thời gian năm tháng vô tình. Ai rồi cũng khác chính mình ngày xưa. Ngày xưa dáng dấp thấy bưa. Gầy gò ốm yếu chẳng ưa tý nào. Ngày nay tướng tá hồng hào. Có da có thịt biết bao cô ghiền. Tưởng Thanh uống phải thuốc... |
dối gian trần đời Tác giả: Lê Cảnh Tiến
DỐI GIAN TRẦN ĐỜI. Ngẫm cội trần gian đủ thứ phiền. Con người bỗng chốc trở thành điên. Tình buông lại muốn tìm duyên ảo. Nghĩa bỏ còn mơ kiếm mộng huyền. Nếu được vui lòng ông trưởng... |
đồi không số Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trận đánh ấy. Giặc từng bầy. Vây bốn phía. Chúng tràn lên. Để gục chết. Dưới chân anh. Chỉ còn tìm thấy. Trên ngọn đồi. Anh an nghỉ... Một ngôi sao vàng. Sáng trên mũ. Sáng long lanh. Lạng Sơn 2001. (Tập thơ Cỏ... |
đớn đau Tác giả: ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
Đớn đau. Cháu bé thân thể quá héo hon. Dã thú lòng người miếng mồi ngon. Đau đớn, khóc thét làm tiêu khiển. Tự tay tra tấn miệng cười giòn. Hơn bốn mươi clip còn lưu giữ. Hành hạ nhiều lần với trẻ con. Nếu tin những gì... |
đường mây những khách công danh Tác giả: Mr.Smile
Đường mây những khách công danh
Mày râu cụ lớn thay hình thanh niên
Én oanh dẫn lối con thuyền Tần Dương
Thơ đào chưa vịnh, mai hầu bảy ba... |
gặp gỡ Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn
Rơi chi một cánh mai mềm
Nắng xuân lan đến bên thềm đợi ai?
Thả chi một sợi tóc dài
Người đi ngoảnh lại cháy hai cái nhìn!
2001
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002) |