Poem logo
Poem logo

ngỡ tình trước mắt ta

Tác giả: Dũng Lê Ngọc
NGỠ TÌNH TRƯỚC MẮT TA

Tình ơi mấy mùa trôi qua cớ sao đành ngạt thở?
Có phải lạnh lùng chiếm ngự hết nỗi thương yêu
Trái tim âm thầm hóa đá
Lí trí lặng lẽ treo trăng

Bao nhiêu vệt khói lấm lem mặt mũi
Tước đi cảm xúc trẻ trung
Có gì đó lấn cấn, đau đến tận cùng
Khổ!

Thu vừa qua càng thêm giá rét
Ô cửa sổ ấy giờ đây mãi xóa một bóng hình
Xa xôi!
Xa xôi!
Mấy giọt kí ức cũng vơi dần, vơi dần
Khi gió bụi se đường nhưng không chỉ lối

Mịt mù tối! vo ve, vo ve lũ muỗi
Tiếng dế lấp trắng đêm
Và tình vẫn lặng thinh khép kín
Say nỗi cô đơn
Đôi mắt tinh mơ lại thiếu đi màn giác mạc
Chưa kịp soi kỹ cái hoa văn tình trường
Đã!
Mù lòa

Loạng choạng ngấu nghiến ngấu nghiến bước tình khi xưa
Tưởng chừng êm xuôi cơn thỏa mãn
Ha ha! Ha ha
Khờ dại! Có gì nào trước mắt ta
Tình chết rồi
Tình xa rồi
Thì ra ta chỉ ngỡ...

SG 22/9/2019
Tg: Nguyên Như

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm