phong hành
      
      
      
      
        PHONG HÀNH 
           (Tú Danh Nguyễn Phạm) 
Lắng nghe xem gió thì thầm điều chi
Se chút hương vào trong từng sợi nắng. 
Gió ơi gió nơi đâu là bến đỗ, 
Hay tinh nghịch đến tận cùng trời xanh
Nhờ gió chở chút trăm nghìn nỗi nhớ 
Theo gió cùng rong ruổi chốn phương xa
Rồi gió sẽ mang nỗi lòng đến biển 
Nhờ ngọn sóng chở lòng tận khơi xanh. 
Hãy chôn vùi tất cả vào bãi cát 
Sợi nắng vàng rượt đuổi gió chông chênh 
Biển lắng nghe hòa trong từng nhịp thở 
Sóng cuộn trào theo mây gió phiêu lưu 
Đi đi mãi đến tận cùng nơi xa
Hằn dấu chân vào trong từng sợi nắng. 
Đến một nơi gió gửi lòng mong mỏi 
Ngồi lặng ngắm nắng tô hồng khóe môi. 
                      (29/09/2018)