con sáo Tác giả: Trần Mạnh Hảo
Đời cho mày nuốt ớt cay
Mà sao tiếng hót ngọt ngay mía lùi?
Nghiến răng bóc lưỡi cho mùi
Véo von đặc nỗi tai bùi mới ngoan.
|
củi than cùng rét Tác giả: Trần Mạnh Hảo
Lạy Chúa lâu rồi con mới rét
Chúa mới vùi con giữa gối chăn
Con như thanh củi lăn vào bếp
Yêu đến thành than rét vẫn hàn.
|
củi và hoa Tác giả: Trần Mạnh Hảo
Tỉa nhánh đào khô toan chụm lửa
Vài hôm chồi rỉ giọt đào hoa
Mùa xuân đâu phụ lòng cây củi
Cành đứt lìa thân nụ mới òa.
|
cười Tác giả: Trần Mạnh Hảo
Nửa hàm răng cười có sao đâu
Ngô nghê vẫn đẹp cái cười trâu
Phải thơ anh đủ hai hàm trắng
Nên thích cười vui cả lúc đau?
|
cưỡi trâu về niên thiếu Tác giả: Trần Mạnh Hảo
Đêm mơ được cưỡi trâu về tuổi nhỏ. Con đường làng mê mẩn cỏ đời tôi. Nghe gió gặm vạt sương chiều nghé ọ. Tuổi thiếu niên theo chú Cuội lên trời. Mặt trăng ấy có còn trâu gặm cỏ? Mục đồng mây nghe sáo gió thay mùa. Ai mơ...
|
đàn Tác giả: Trần Mạnh Hảo
Đừng sợ tai trâu đặc
Nếu thật anh có đàn
Đến khi trâu cần nhạc
Mà đàn anh tiêu tan.
|
dầu vậy Tác giả: Trần Mạnh Hảo
Tình em như gió đến cây anh
Buộc gió trời kia với lá cành
Mai rồi gió thổi về trăm ngả
Vòm anh đâu thể hóa trời xanh.
|
đêm không chiều Tác giả: Trần Mạnh Hảo
Đêm không bề rộng, chẳng bề sâu
Bỏ mặc trăng sao ấy giãi dầu
Một giấc mơ con không chứa nổi
Đêm dẫu muôn đời có đủ đâu.
|
đêm mơ rượu bèn dậy uống Tác giả: Trần Mạnh Hảo
Mơ rượu nên dậy rót
Nhớ gì sao xót xa
Không có bạn chạm cốc
Thì ta chạm vào ta.
|
đêm nghe cá quẫy Tác giả: Trần Mạnh Hảo
Đâu phải chỉ mình anh mất ngủ
Cá kia vật vã suốt đêm dài
Đáy sâu trăng rụng hay sông chật
Quẫy nát đêm rồi cá ngóng ai?
|