Poem logo
Poem logo

nhớ người thầy ấy của em

Tác giả: Mai Thúy Hải
Hôm nay em rất nhớ thầy
Dáng người mảnh khảnh , gầy gầy , cao cao
Nhớ trường , nhớ lớp biết bao
Bỗng dưng lòng dạ nôn nao muốn về .

Nhớ cánh phượng , nhớ tiếng ve
Ngoài sân ríu rít gọi hè sang chơi
Nhớ lớp học , với chỗ ngồi
Báng đen , bài giảng nụ cười thân quen.

Thầy ơi nhớ mãi không quên
Công ơn dạy dỗ mang bên suốt đời
Dẫu cho ngày tháng năm trôi
Thầy em vẫn đẹp rạng ngời sắc xuân .

Không màng vất vả gian truân
Thầy đem câu chữ dạy răn cho trò
Tháng năm thầm lặng đưa đò
Thầy em như thể thân cò bên sông .

Hôm nay nhìn cánh phượng hồng
Ve kêu rạo rực nhớ mong thầy nhiều
Nhớ thầy mỗi sớm , mỗi chiều
Vần thơ gửi trọn niềm yêu dâng thầy .

Vẫn mong được có một ngày
Em về thăm lại các thầy các cô
Tuổi thơ trong sáng ngây ngô
Cùng bao bè bạn đùa nô trong trường .

Thầy gieo mầm hạt yêu thương
Hành trang kiến thức nẻo đường em đi
Vất vả thầy chẳng ngại chi
Những đêm không ngủ thức vì chúng em .

Thời gian lặng lẽ êm đềm
Bao mùa thu tới bên thềm lá rơi
Thầy vẫn như thế thầy ơi !
Thanh tao thầm lặng cho đời đóa hoa .

Dù cho trò ở nơi xa
Vẫn luôn thầm gửi bài ca dâng thầy
Chúc thầy vui khỏe mỗi ngày
Bình an , hạnh phúc tràn đầy yêu thương .

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm