Poem logo
Poem logo

trống vắng 3

Tác giả: Thiên Ân
TRỐNG VẮNG
Muôn tiếng thở phào nhẹ nhõm
Tiếng gà đứt đoạn nửa đêm
Ngoài vườn ánh đèn đom đóm
Nương góc tương tư êm đềm

Khoảnh khắc chiều sâu tĩnh lặng
Cuộc đời vạn dặm chân mê
Độ nóng rơi vào mùa nắng
Ai ru điệp khúc não nề?

Kỉ niệm treo trên ngọn gió
Dĩ vãng ẩm ướt vực sâu
Giẫm chân lên linh hồn cỏ
Ngày tháng xao xác cúi đầu

Áo thơ một chùm rách rưới
Nào ai rảnh rỗi vá may?
Thềm hoa người trồng chẳng tưới
Ngổn ngang chiếc bóng đổi thay

Bờ mi em cong lá liễu
Nhìn ai ngơ ngác bốn mùa
Thuở nào quýt làm cam chịu
Vòng xoay ve vãn trò đùa

Con đường chông chênh sỏi đá
Nghìn đêm trống vắng môi ngoan
Nghìn câu thơ tình rơm rạ
Ai đốt thành đống tro than?
Ngày 2/5/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm