Poem logo
Poem logo

tình mẹ trong con

Tác giả: Hoanghoon
TÌNH MẸ TRONG CON

Giữa trưa hè oi ả
Đường cát lún bàn chân
Những bước đi mệt mỏi
Sau lưng mẹ ướt dần

Luôn nhớ ngày hai buổi
Trời không cần điểm danh
Dáng gầy guộc trung thành
Hấng nắng mưa chăm chỉ

Sức chịu đựng bền bỉ
San ruộng mới nước ngang
Đẩy xe cút kít tàng
Đắp đê ngăn nước mặn

Buồn có năm trời hạn
Cây lúa đuối cỏ chen
Mặt đất đóng lớp phèn
Bỏ công gặt đồng gío

Nét mặt u sầu đó
Đọng tình mẹ nhà quê
Thương con khổ chẳng nề
Trăm việc tự lo liệu

Tới ngày con báo hiếu
Mẹ kiệt sức theo cha
Thân trôi dạt miền xa
Thiếu nén hương kính viếng.

hoanghoon
11.06.20

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm