Poem logo
Poem logo

thưởng thức hai viên ngọc quý

Tác giả: Trần Minh Hiền
THƯỞNG THỨC HAI VIÊN NGỌC QUÝ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 24 tháng 7 năm 2020
Tôi (TMH) có thói quen và đam mê mãnh liệt là làm thơ và đọc thơ. Làm thơ là để viết ra những gì mình tâm đắc và đọc thơ là để thưởng thức những viên ngọc quý của mọi người. Hàng ngày tôi đều đọc và tìm kiếm những hạt ngọc của nhân gian, đó là những bài thơ hay những câu thơ hay. Hôm nay tôi gặp được 2 viên ngọc quý đó:
bài Hãy Cứ Yêu của Thông Mỹ Linh và bài Lời Yêu của Tuệ Tâm.
Bài Hãy Cứ Yêu của TML được thi sĩ Vinh Hồ liên tưởng đến quan niệm hiện sinh của Jean Paul Sartre. TML cũng giống như Lục Tổ Huệ Năng vậy, nàng không cần dùng tri thức bình thường của nhân loại thế gian thường tình mà làm thơ mà nàng hốt nhiên đốn ngộ để làm thơ và nàng cứ viết ra những viên ngọc quý và để đó cho nhân gian chiêm ngưỡng, nhưng ít người nhận ra đó là ruby, kim cương, platin đá quý. Những gì thành thật trong đầu nàng trong tâm nàng nàng cứ viết ra tự nhiên và chân chất, không màu mè, trau chuốt nhưng đầy ắp tình yêu, với tâm lượng bình đẳng hải hà hỷ xả từ bi không ai hơn ai hết.
HÃY CỨ YÊU
Hãy cứ yêu khi đời còn cho phép
Đừng e ngại mà khép nép ngỡ ngàng
Hãy đến với nhau dẫu có muộn màng
Đừng để ân tình thời gian trôi lạc mất
THÔNG MỸ LINH
Và thi sĩ Vinh Hồ đã phát hiện ra thơ của TML hiện sinh và thực tế.
Ai hiền như Bụt
Thơ ai tuyệt bút
Hiện sinh từng phút từng giờ.
Cuộc đời ngắn quá ai ngờ được đâu?
VINH HỒ.
Và bài Lời Yêu của Tuệ Tâm là bài thơ lục bát hay nhất mà tôi (TMH) đã từng đọc được: khi TT là 1 hoạ sĩ tài ba vẽ tranh bằng thơ, 4 câu mở đầu xuất sắc vẽ nên bức tranh mùa thu của tâm hồn nữ thi sĩ, màu vàng mùa thu trộn lẫn với xanh non nỗi nhớ và hồng lời yêu thương. Nhưng ai ại nỡ nhuộm xám tơ vương, 1 lời trách móc nhẹ nhàng nhưng nặng ký. Và màu nào bứt gió chặn đường có nhau. Wow! không ai có thể viết hay hơn được.
LỜI YÊU

Vàng thu thong thả bên trời
Xanh non nỗi nhớ hồng lời yêu thương
Nỡ nào nhuộm xám tơ vương
Màu nào bứt gió chặn đường có nhau

Và hai khổ tiếp theo contrast đối chọi mạnh mẽ: mẹ sinh em giữa mua đau còn anh thì sinh giữa mùa vui.
Mẹ sinh em giữa mùa đau
Nên oằn nặng những trái sầu rơi ngang (câu này tuyệt bút)
Gánh thêm hai chữ muộn màng (câu này thì làm tôi TMH lạnh xương sống)
Nhọc nhằn đi giữa thênh thang cuộc người (chữ cuộc người hay quá làm tôi lạnh toát cả người)

Mẹ sinh anh giữa mùa vui
Ngọt chiều nắng quái đẩy lui mưa dầm (câu này quá dữ dội, chữ nắng quái thật độc địa)
Bao nhiêu đắng chát dập bầm
Em gom nhặt hết thì thầm lời yêu! ( 2 câu cuối này quá hay quá xuất sắc, xin nghiêng mình bái phục)
MONG EM HẠNH PHÚC
(Hoạ bài thơ LỜI YÊU của Tuệ Tâm)
Ngắm em ẩn hiện lưng trời
Lặng câm thi hứng cạn lời nhớ, thương
Màu nào đượm nỗi vấn vương
Mùa nào chắn lối ngăn đường tìm nhau

Anh ngồi ôm hết niềm đau
Của em, của tỷ nỗi sầu trái ngang
Ôm em trong mộng mơ màng
Hốt nhiên lãng đãng nấc thang kiếp người

Anh ngồi hong lại niềm vui
Tặng em hạnh phúc xoá lui mưa dầm
Trái tim đau đớn thâm bầm
Mong em hạnh phúc âm thầm được yêu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 24 tháng 7 năm 2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm