Poem logo
Poem logo

thời gian khẽ chạm

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Bao mùa tiếp lướt qua rồi quá vãn
Dẫu nhọc nhằn vẫn cán đán vương lên
Chỉ mong sao chớ khăn khó vững bền
Vun hạnh phúc ở bên cùng con trẻ

Bởi cuộc sống mưu sinh nào phải dễ
Đôi vai gầy lặng lẽ gánh phiền lo
Mái tóc xanh đã điểm phấn từng giờ
Lòng khao khát con thơ bằng bè bạn

Luôn gắng sức chưa bao giờ chịu nản
Mãi bon chen giữ ngã vạn người đông
Thời gian trôi thân nhi nữ cố gồng
Dù mưa nắng nguyện không hề lùi bước

Giữa cuộc sống muôn nẻo đường xuôi ngược
Kiếp tơ tằm nào biết trước tương lai
Mỗi ngày qua công việc cứ miệt mài
Chẳng suy nghĩ sớm mai hay đêm tối.
28/7/2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm