Poem logo
Poem logo

nhớ em 08072020

Tác giả: Trần Minh Hiền
NHỚ AI
Nhớ ai biết ai nhớ mình
Nhớ ai như kẻ thất tình lang thang
Nhớ ai nhớ đến vô vàn
Nhớ ai nhớ mãi nhớ tràn bờ đê
Nhớ ai sao quá nặng nề
Nhớ ai lạnh lẽo tứ bề vắng tanh
Nhớ ai ngày tháng trôi nhanh
Nhớ ai sương khói mong manh chiều tà
Nhớ ai giữa chốn ta bà
Nhớ ai trong dạ như là cuồng điên
Nhớ ai gió thoảng triền miên
Nhớ ai hơi thở trong đêm chập chờn
Nhớ ai len lén ngó dòm
Nhớ ai hiu quạnh nghe hồn lệ rơi
Nhớ ai mà nhớ vậy trời
Nhớ ai cho đến suốt đời vậy cơ
THÔNG MỸ LINH
NHỚ EM
(Họa bài thơ NHỚ AI của THÔNG MỸ LINH)
Nhớ em, nhớ quá ơi mình
Nhớ em ngày tháng ôi tình lang thang
Nhớ em em đẹp vô vàn
Nhớ em ngập lụt vỡ tràn con đê
Nhớ em vũ trụ não nề
Nhớ em đời sống bộn bề vắng tanh
Nhớ em mây gió bay nhanh
Nhớ em thương nhớ mong manh nắng tà
Nhớ em khổ sở ta bà
Nhớ em khao khát vẫn là cuồng điên
Nhớ em, cầu nguyện liên miên
Nhớ em khắc khoải ngày đêm chập chờn
Nhớ em tâm khảm ngắm dòm
Nhớ em thao thức đầy hồn lá rơi
Nhớ em nhớ tận đỉnh trời
Nhớ em huyền ảo muôn đời huyền cơ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 7 tháng 8 năm 2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm