Poem logo
Poem logo

coi mòi

Tác giả: Thiên Ân
COI MÒI
Coi mòi hai đứa mê nhau
Nửa đêm hái mộng trăng sao thề nguyền
Tình yêu như mì ăn liền
Một hôm liếc mắt bỗng ghiền no say

Coi mòi cờ đã đến tay
Ngày lành tháng tốt định ngày đấy thôi!
Nụ cười nửa miệng tinh khôi
Tim anh loạn nhịp sang thời bão giông

Coi mòi em lớn tồng ngồng
Dậy thì từ lúc hoa hồng nở hoa
Nhổ giò , chim hót tình ca
Cành tơ phơ phất thiết tha nõn nà

Coi mòi dòm ngó gần xa
Thật thà như đếm , ngày ba , bốn lần...
Đôi chân dạo gót thềm sân
Tim anh vốn dĩ thích lăn đường mòn

Coi mòi tính toán thiệt hơn
Sừng trâu dám bẻ gãy giòn đố ai ?
Chiều nghe " Chiếc lá thu phai" Đứng ngồi , ngồi đứng ...cảm hoài thế thôi!

Coi mòi thinh thích men môi
Anh về đốt cháy bầu trời tí hon
Vu vơ , bóng gió , giận hờn...
Lòng xao xuyến lạ núi non giăng tình

Coi mòi em thiệt là xinh
Xin làm cái búa đóng đinh cuộc đời
Nhốt nhau trong cõi tuyệt vời
Mong em giữ mãi cái thời mi nhon
Ngày 3/12/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm