Poem logo
Poem logo

tay ôm vào.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Tay ôm vào.

Thời gian ắt đổi dung nhan
Dày dạn sương gió, Trời ban cho mình
Gom bao kỷ niệm đượm tình
Anh em dòng họ trung trinh xa gần...

Thời gian cách dần tình thân
Ôm lại kỷ niệm thấm phần chênh chao
Còn là rơi rớt tiêu hao
Theo dòng nước cuốn lắng vào dòng sâu

Thời gian chẳng chờ ai đâu!
Da nhăn sức đuối theo mầu chơi vơi
Gío chiều lạnh lắm ai ơi...
Nếu không đứng vững dễ khơi lòng buồn.

Từ mình là chính ngọn nguồn
Biết nâng biết bước sẽ luôn nhẹ nhàng
Từ tốn rũ bỏ nên sang!
Ôm đồm chuyện cũ hoá mang nặng đầu...

Người ta từ chối từ lâu
Sao còn dây mãi tình sầu làm chi?
Can đảm đứng lên bước đi
Dẫu thiệt lợi tức nhưng vì việc ngay

Nói đạo thì rất là hay!
Nhưng đường lắt léo vì tay ôm vào...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm