Poem logo
Poem logo

em và anh mãi có nhau

Tác giả: Trần Minh Hiền
SAO MÌNH KHÔNG ĐẾN VỚI NHAU
Sao mình không đến với nhau
Để cho hai đứa hai đầu nhớ nhung
Đêm khuya sương xuống lạnh lùng
Nỗi lòng tê tái tựa vùng tuyết băng

Sao tình còn mãi xa xăm
Để em thương nhớ trăm năm bạc đầu
Mong tình đẹp đẽ trước sau
Có anh bên cạnh em đâu phải chờ

Sao mà anh cứ hững hờ
Để em hiu quạnh tim khờ khát khao
Hàng đêm ngấn lệ tuôn trào
Hồn hoang vắng lạnh anh nào có hay

Sao không có anh đời này
Vẽ tô hạnh phúc rót đầy yêu thương
Nụ hôn nồng thắm miên trường
Buồn vui san sẻ nhịn nhường ấm êm

Vòng tay âu yếm môi mềm
Ôm nhau thật chặt lâu bền tiếng thơm
Tình ta tốt đẹp nhiều hơn
Có anh em chẳng cô đơn một mình
Thông Mỹ Linh
EM VÀ ANH MÃI CÓ NHAU
(Họa bài thơ SAO MÌNH KHÔNG ĐẾN VỚI NHAU của Thông Mỹ Linh)
Em và anh mãi có nhau
Tình ta thắm thiết trong đầu nhớ nhung
Dẫu cho cuộc sống lạnh lùng
Anh ôm em sưởi tan vùng giá băng

Mai này mình hết xa xăm
Anh yêu em mãi tỷ năm duyên đầu
Yêu hoài yêu mãi ngàn sau
Dù cho em ở nơi đâu vẫn chờ

Anh yêu em chẳng hững hờ
Anh mê em mãi khù khờ khát khao
Em như biển sóng dâng trào
Cho anh đắm đuối kiếp nào chẳng hay

Anh yêu em mãi lúc này
Em là mầu nhiệm đong đầy tình thương
Cảm ơn em suốt dặm trường
Cảm ơn em mãi nhịn nhường dịu êm

Em yêu xinh đẹp môi mềm
Em là kỳ diệu lâu bền hương thơm
Anh yêu em mãi nhiều hơn
Ngày mai mình hết cô đơn một mình
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 6 năm 2021

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm