Poem logo
Poem logo

tình có là ảo ảnh

Tác giả: Trần Minh Hiền
TÌNH CÓ LÀ ẢO ẢNH
Tình có là ảo ảnh
Sao tan biến tơi bời
Người chỉ là đỏng đảnh
Ta khật khùng hụt hơi

Tình có là vời vợi
Sao mong manh dại khờ
Người chỉ là mong đợi
Ta ngại ngùng làm thơ

Tình có là nặng nợ
Sao khốn cùng lao đao
Người chỉ là hay dở
Ta quặt què nôn nao

Tình có là lảo đảo
Sao mịt mùng loay hoay
Người chỉ là giông bão
Ta ngập ngừng xoay xoay
Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 6 năm 2021

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm