tình cờ gặp lại em 2
Tình Cờ Gặp Lại Em 2
Nắng đổ chiều nghiêng một góc trời
Tình cờ gặp lại mắt chơi vơi
Bao năm xa cách như mây khói,
Bỗng hóa gần nhau chỉ một lời.
Anh đứng lặng nhìn em rất lâu,
Thời gian phủ bạc tóc thương sầu.
Thời gian dần xếp hằn trên trán,
Đôi mắt còn nguyên vẹn sắc màu.
Bốn mắt nhìn nhau không nói gì,
Mà nghe kỷ niệm gọi thầm thì.
Con đường năm cũ còn trong nhớ,
Một thuở yêu người chẳng biệt ly.
Năm tháng vô tình trôi quá nhanh,
Để đời mỗi đứa một trời hanh.
Vui buồn, được mất theo năm tháng,
Níu lại trong tim một dáng hình.
Em khẽ mỉm cười như thuở xưa,
Nụ cười làm nắng vỡ trong mưa.
Làm anh nghe lại thời trai trẻ,
Một mối tình đầu đẹp tựa mơ.
Tưởng đã quên rồi trong lãng quên,
Nào ngờ thương nhớ vẫn nguyên tên.
Chỉ cần gặp lại nơi chiều muộn,
Lửa cũ trong lòng bỗng rực lên.
Hoàng hôn chậm xuống cuối con đường,
Gió nhẹ mang theo chút vấn vương.
Cho dẫu da mồi và tóc bạc,
Vẫn đượm tình sâu nghĩa cố hương.
Rồi ta từ biệt như bao lần,
Giữa đời còn lắm nẻo phù vân.
Nhưng trong khoảnh khắc nhìn nhau ấy,
Anh biết lòng này vẫn có em.
Mar 26, 2021
Viễn Phương (OVQ)