Poem logo
Poem logo

thương nhau mùa covid

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG NHAU MÙA COVID
Mùa Covid em đâu chẳng thấy ?
Ngày buồn trôi run rẩy lá cành
Đợi chờ một thuở test nhanh
Thời gian âm tính đoạn đành biệt tăm ???

Mùa Covid gieo mầm khát vọng
Thương muôn chiều bé bỏng đòi yêu
Bàn tay mười ngón nâng niu
Ngón dài , ngón ngắn ...trăm điều yêu thương

Mùa Covid tơ vương vấn lạ
Ta đưa em vào hạ thiệt buồn
Vòng xoay nhân thế quay cuồng
Khẩu trang giấu mặt lược gương chấm hờn

Mùa Covid cô đơn một góc
Tiếng ve sầu khóc lóc trên cao
Vì sao câu hỏi vì sao ?
Vầng trăng quạnh quẽ hôm nào trời xanh ?

Mùa Covid tình anh ấp ủ
Trái tim anh trú ngụ tim em
Hương thời gian , thoáng êm đềm
Hôn lên suối tóc ngoan hiền đố ai ?

Mùa Covid xa bay quá khứ
Cho gió mây tình tự gối đầu
Tình yêu phương thuốc nhiệm màu
Về ngang giông bão lòng đau đáu lòng
Ngày 6/7/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm